Tản văn “Đi qua thời gian”

Thứ bảy, 24/12/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Tập tản văn “Đi qua thời gian” của tác giả Kim Thạch (Lê Ngọc Tống, quê Điện Bàn, Quảng Nam, hiện là Chủ tịch Hội Đồng hương Quảng Nam tại TPHCM) vừa được Nhà xuất bản Văn học xuất bản, tập hợp những ghi chép về cộng đồng cư dân Quảng Nam–Đà Nẵng đang công tác, làm ăn, sinh sống tại TPHCM. Đó là những câu chuyện đời, chuyện người, từ chuyện của các lưu dân ở  thôn Chơn Sảng (dưới chân đèo Hải Vân) Hòa Vang vào vùng đất Gia Định lập nên Đình Nam Chơn vào khoảng thế kỷ XVIII để tiếp tục thờ tự theo phong cách của người dân xứ Quảng (Đình Nam Chơn hiện nay ở đường Trần Quang Khải, P.Đakao, Q.1 TPHCM  là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia), đến những khó khăn gian khổ trong những  ngày đầu lập nên làng Dệt Bảy Hiền (Tân Bình), những khung dệt gỗ một thoi theo chân những người dân Điện Bàn, Duy Xuyên vào phương Nam...

Những câu chuyện thắm đượm tình nghĩa với quê hương trong cộng đồng bà con xứ Quảng xa quê, những người con Quảng Nam–Đà Nẵng từ đôi bàn tay trắng lập nên cơ nghiệp lớn, những cơ sở cách mạng của những người con QN-ĐN trong nội đô Sài Gòn ngày ấy...“Đi  qua thời gian” còn lưu lại những hình ảnh tươi đẹp về tình nghĩa thầy trò từ  ngôi trường Trung học Phan Châu Trinh (Cẩm Khê-Hội An) từ năm 1945-1954 cho đến ngôi trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng ngày nay. Trong đó còn có những bài viết đã đăng trên các báo ở TPHCM, qua cách nhìn của ông trong thời kỳ đầu công cuộc đổi mới với tư cách là một chuyên viên Ban liên lạc Công thương TPHCM ngày ấy nay là Hội Doanh nghiệp TPHCM. Bước qua tuổi 82 nhưng ông vẫn còn xông xáo và năng nổ với công tác hội đồng hương, hội khuyến học Quảng Nam.

Mai Phúc